Kết quả tìm kiếm cho "Trạm Tấu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2668
Ngày và đêm 17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 100mm, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa dông rải rác.
Giữa muôn trùng sóng nước, nơi lằn ranh giữa bình yên và hiểm nguy chỉ cách nhau một gang tay, những người ngư phủ vẫn ngày đêm bám biển. Đằng sau những làn da rám nắng, những đôi tay chai sần là tình yêu nghề và khát vọng cháy bỏng: Đổi lấy bình yên, no ấm và tương lai tươi sáng hơn cho gia đình, các con.
Dải Ngân Hà từng trải qua một vụ va chạm khủng khiếp với một thiên hà khác, để lại những dấu vết còn thấy đến tận hôm nay. Giờ đây, một cuộc đụng độ mới đang âm thầm hình thành, có thể một lần nữa “viết lại” số phận thiên hà của chúng ta.
Xác tàu Hōfuku Maru, "tàu địa ngục" khét tiếng của Nhật Bản trong Thế chiến II, nơi an nghỉ của hàng trăm người Anh và Hà Lan, đã lộ diện.
Thông tin về một thỏa thuận giúp mở cửa trở lại eo biển Hormuz trong vài ngày tới đang nhận được sự quan tâm đặc biệt nhưng cũng đầy thận trọng từ giới chủ tàu và các nhà giao dịch.
Lấy cảm hứng từ dáng túi Birkin kinh điển của Hermès, những chiếc 'túi thạch' đang gây sốt trong làng thời trang, phủ sóng khắp nơi.
Trên những đường ray xuyên miền di sản, qua ô cửa tàu là miền quan họ Kinh Bắc, phố cảng Hải Phòng đầy bản sắc hay biển Lăng Cô, đèo Hải Vân hùng vĩ mà nên thơ. Theo nhịp con tàu, âm hưởng dân gian, hương vị quê nhà và ký ức văn hóa được đánh thức, kết nối.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU) mới đây công bố kết quả một nghiên cứu chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đang khiến lượng băng trôi xuất hiện trên các sông băng tại Greenland nhiều gấp 4 lần so với 25 năm trước, kéo theo những tác động đáng kể đối với hoạt động hàng hải và hệ sinh thái biển.
Phi hành gia Luca Parmitano của ESA được nhận nhiệm vụ trở thành phi công của sứ mệnh Artemis III nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của mình.
Được ví von là 'trưởng công chúa đẹp nhất', Trần Đô Linh dù đã 32 tuổi vẫn mặc đồng phục học sinh, đồ thể thao mà trông như vị thành niên.
Gần 6 giờ sáng, mặt trời bắt đầu lấp ló, nghe nói đấy là tầm sôi nổi nhất chợ nổi Long Xuyên (An Giang). Cô bạn người miền tây bảo đây là chợ nhất so với các chợ nổi còn lại bây giờ.
“Bếp ăn 0 đồng Phúc Tâm” tại phường Long Xuyên đã trở thành điểm đến quen thuộc của người lao động nghèo, học sinh, sinh viên và những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, hàng ngàn suất cơm được trao đi, lan tỏa nghĩa tình giữa cộng đồng.